Ronaldo, ở Real là quãng thời gian hạnh phúc nhất!
Vậy là thông tin siêu sao người Bồ Đào Nha – Cristiano Ronaldo chia tay Real đã không còn là sự đồn đoán nữa. CR7 đã chính thức chia tay đội chủ sân Bernabeu để sang Italia đầu quân cho Juventus. Juve phải bỏ ra 105 triệu bảng (118 triệu euro) để có sự phục vụ của Ronaldo trong 4 năm.
![]() |
Ronaldo đã khép lại những năm tháng vinh quang trong màu áo Real. |
“Mối tình” của Ronaldo và Real Madrid đã khép lại sau 9 năm tươi đẹp. Kể từ khi chuyển sang Real từ Manchester United, Ronaldo luôn nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện cách chơi bóng của mình, để trở thành cầu thủ số một thế giới. Trong quãng thời gian gắn bó với sân Bernabeu, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã mang đến nguồn cảm hứng bất tận cho đồng đội và cổ động viên Real. Chưa bao giờ người ta thấy ở Real xuất hiện một cái tên xứng đáng là số một để thay thế Ronaldo, dù đó những thời điểm anh chấn thương hay sa sút phong độ.
9 năm qua, Ronaldo đã cống hiến những gì có thể nói là tinh túy nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình cho Real. Anh đã trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội bóng hoàng gia với 451 bàn thắng sau 438 trận. Tổng cộng Ronaldo đã giành 16 danh hiệu với Real gồm 4 Champions League, trong đó có 3 chức vô địch liên tiếp, cùng vô vàn các giải thưởng cá nhân.
Nói vậy để thấy, Ronaldo là mẫu cầu thủ hoàn hảo nhất. Quãng thời gian ở Real, Ronaldo là số một, là nhân vật xuất chúng. Vì thế nên khi chia tay, Ronaldo là huyền thoại của Bernabeu. Đằng sau bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, Cristiano Ronaldo còn là tấm gương về sự tận tụy, trách nhiệm, tài năng và khao khát chứng tỏ.
Ở cái tuổi 33, thật khó để tìm ra một cầu thủ nào có thể còn chơi bóng đỉnh cao hay như Ronaldo. Khó ai nghi ngờ khả năng chơi bóng đỉnh cao của anh, ít nhất vài ba năm nữa. Nhưng, Ronaldo đã dứt khoát chia tay Real để ra đi tìm vinh quang mới. Đó là Juventus!
Nhiều người bảo rằng Ronaldo chia tay Real vì anh cảm thấy vị trí số 1 của mình tại Bernabeu đang bị đe dọa. Ronaldo đến với “Bà đầm già” Juve cũng vì muốn làm số 1! Có lẽ chắc chắn thế bởi nếu xét về tiền thì ở Real, Ronaldo sẽ được nhận nhiều hơn so với khi sang Italia. Nhưng dù lý do gì đi nữa, những ai mến mộ Ronaldo đều tin rằng anh hoàn toàn còn đủ khả năng để làm ngôi sao số một của Juve, và cả thế giới!
Ronaldo chia tay Bernabeu, người Real có buồn không? Chắc chắn có, nhất là những cổ động viên đội bóng. Bởi lẽ trong gần chục năm qua, họ vui khi Ronaldo ghi bàn, và họ cũng buồn khi Ronaldo buồn. Còn Ronaldo thì sao? Anh chia tay một cách dứt khoát nhưng trong lòng sao khỏi vấn vương. Bởi lẽ, quãng thời gian ở Real đã cho Ronaldo gần như tất cả những giá trị cao quý nhất của đời một cầu thủ hàng đầu thế giới.
Trong bức tâm thư gửi đến Real Madrid, Ronaldo viết: “Những năm tháng ở Real và sinh sống tại thành phố Madrid có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi chỉ có thể cảm ơn tất cả mọi người vì tình yêu và sự ủng hộ tôi nhận được. Tuy nhiên, tôi nghĩ đã đến thời điểm tôi mở ra một chương mới trong cuộc đời và đó là lý do tôi yêu cầu câu lạc bộ cho phép tôi ra đi. Tôi cảm thấy như vậy và tôi mong muốn tất cả mọi người, đặc biệt là những cổ động viên của chúng tôi, hãy hiểu cho tôi. Họ thực sự tuyệt vời trong suốt 9 năm qua. Đó cũng là khoảng thời gian rất thú vị với tôi, đầy vinh quang cũng như áp lực. Tôi sẽ không bao giờ quên không khí đặc biệt ở đây… Real Madrid đã hoàn toàn chiếm được trái tim tôi cũng như gia đình tôi, và đó là lý do tại sao tôi muốn nói lời cảm ơn lớn nhất tới câu lạc bộ, Ngài chủ tịch, Ban giám đốc, các đồng đội, đội ngũ kỹ thuật, bác sỹ, những nhân viên đã cùng nhau làm nên mọi thứ trở nên tuyệt vời ở đội bóng này. Cảm ơn tất cả và giống như những gì tôi đã nói 9 năm về trước ở Bernabeu: Hala Madrid! (tạm dịch, Tiến lên Madrid!)”.
Với những cổ động viên Real, còn gì buồn hơn khi phải chia tay một huyền thoại như Ronaldo! Giờ đây, có lẽ họ chỉ biết chúc Ronaldo tiếp tục làm số 1 ở Juventus, như anh từng chứng tỏ tại Real!
QUANG HẢI